Về từ "tọa độ nóng"

Thứ năm, 29/05/2014 09:03

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 27-5, chuông điện thoại của tôi đổ dồn. Đầu dây bên kia là tiếng anh Vũ Đức Tạo, Biên đội trưởng Kiểm ngư vùng 4. Anh báo tin tàu anh mới về đất liền để sửa chữa, 23 giờ cùng ngày lại lên đường ra Hoàng Sa. Tôi tất bật phóng xe đến nơi hẹn gặp ngay những người đã chèo lái con tàu HP 926 đưa những anh em phóng viên đầu tiên tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Cuộc hội ngộ cảm động

Đã mười ngày không gặp, nay gặp chính trên đất liền, đúng là xúc động khôn xiết. Các phóng viên TTX Việt Nam, Tuổi Trẻ, VOV, Sài Gòn giải phóng, Báo Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng cùng nhiều anh em khác ai cũng ôm chặt các anh, những anh hùng biển cả trở về từ "tọa độ nóng". Đọc những bài báo viết về con tàu dũng mãnh HP 926 chúng tôi mang tặng, các anh rưng rưng nước mắt.

Lực lượng kiểm ngư tàu HP 926 bàn biện pháp đấu tranh tuyên truyền
những ngày ở Hoàng Sa.

Gặp lại anh Đinh Kim Thảo, chúng tôi ai cũng nhớ đến những lần anh ôm loa đấu tranh tuyên truyền trên biển mỗi khi tàu Trung Quốc áp sát, vây hãm, đâm va, tấn công vòi rồng công suất lớn. "Tàu nước ngoài chú ý! Tàu nước ngoài chú ý! Chúng tôi cảnh báo, tàu các vị đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu các vị dừng ngay mọi hành động, lập tức rời khỏi vùng biển Việt Nam"; "Yêu cầu tàu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, tránh va chạm hàng hải đáng tiếc, lập tức dừng ngay hành động và rời khỏi vùng biển Việt Nam"... Anh bảo, từ hôm các nhà báo về đất liền, anh em trên tàu nhớ lắm. Uống trà cũng nhắc, ăn cơm, bắt cá cũng nhắc. "Có hôm quên bẵng anh em phóng viên đã về, đến lúc ăn cơm tôi còn cầm loa nói lớn "đến giờ rồi, mời cán bộ trên tàu và anh em phóng viên xuống tầng 1 ăn cơm nhé", anh Thảo kể.

Câu chuyện bị tàu Trung Quốc đánh phủ đầu ngay ngày đầu ra biển đã qua hơn nửa tháng nhưng vẫn rất thời sự trong cuộc hội ngộ giữa chúng tôi. Hôm đó, lúc 8 giờ ngày 12-5, tàu Kiểm ngư HP926 của chúng tôi vào cách giàn khoan 3,8 hải lý theo hướng Nam Tây Nam để đấu tranh tuyên truyền, lập tức bị hơn 10 tàu Trung Quốc vây cản, sau đó 2 tàu Hải giám 37102, tàu Hải cảnh 2401 và một tàu dịch vụ lớn của Trung Quốc áp sát, sử dụng vòi rồng công suất lớn tấn công gần 2 giờ đồng hồ. Đợt tấn công, gây hấn của các tàu Trung Quốc đã làm hầu hết trang thiết bị của tàu HP 926 bị hư hại, đặc biệt là hệ thống điều hòa, hệ thống ăng-ten Vinasat, buồng máy... ước tính thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

Anh Vũ Đức Tạo nhắc nhở: "Đó là ngày chúng ta rất kiên cường, nhưng nói thật chúng tôi cũng lo cho anh em quá, bởi áp lực lớn của ba mũi giáp công vòi rồng từ tàu Trung Quốc dã tâm chĩa vào khoang kính, nếu có sự cố, anh em không biết sẽ thế nào. Nhưng may thật, đó là nhờ vào thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy đã xuất sắc tránh né, tạo độ nghiêng tránh được áp lực, bằng không kính bể, cả trăm khối nước đã nhấn chìm tàu rồi".

Biên đội trưởng Kiểm ngư vùng 4 Vũ Đức Tạo, đang chỉ về phía hàng loạt tàu Trung Quốc đang vây quanh tàu HP926 khi làm nhiệm vụ trên biển.

Nóng lòng ra khơi

Sau hàng loạt lần bị tàu Trung Quốc vây ráp, tấn công, tàu HP 926 của lực lượng Kiểm ngư nay đã mang trên mình nhiều "thương tật". Hai ngày qua, dù trời nắng nóng đổ lửa, nhưng tại khu vực sửa chữa tàu của Nhà máy X.50, Tổng Công ty Sông Thu tại Đà Nẵng, những công nhân vẫn dồn sức tận tụy "điều trị" cho những tàu chấp pháp của chúng ta bị hư hỏng, trong đó có tàu HP 926. "Anh em đang nóng lòng trở lại Hoàng Sa lắm. Ở ngoài khơi, tàu Trung Quốc vẫn rất hung hãn, chúng tôi phải nhanh chóng trở lại đấu tranh tuyên truyền, tiếp sức cùng các lực lượng chấp pháp của mình", thuyền trưởng Nguyễn Cao Duy nói. Cũng theo thuyền trưởng Duy, ngoài trận vây ráp ngày 12-5 của tàu Trung Quốc mà cánh phóng viên chúng tôi tận mắt chứng kiến, lúc 9 giờ ngày 23-5, khi tàu HP 926 cùng các tàu Kiểm ngư và tàu Cảnh sát biển khác của Việt Nam tiếp tục tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để đấu tranh, đã bị tàu lai dắt đẩy ủi Hữu Liên 9 của Trung Quốc (thường gọi là tàu "đĩa bay") hung hăng "vồ" tới, dùng vòi rồng áp lực cao tấn công. Dù chủ động né tránh được nhưng tàu "đĩa bay" này tiếp tục trườn lên mạn trái nhiều lần gây hư hại gần 20 mét sườn tàu HP 926 và gãy khoang chân vịt.

Dù tàu bị hư hại, nhưng các cán bộ, thuyền viên trên tàu HP 926 vẫn kiên cường, tiếp tục bám trụ thực địa ngày đêm đấu tranh, bảo vệ chủ quyền trước khi ngày 26-5 nhận được lệnh của cấp trên đưa tàu về bờ sửa chữa.

Trở về lần này, những cán bộ Kiểm ngư tàu HP 926 mang theo biết bao tâm tư, tình cảm, nhắn gửi cho đất liền. Biên đội trưởng Kiểm ngư vùng 4 Vũ Đức Tạo đưa cho chúng tôi xem những bức tâm thư mà cán bộ các tàu kiểm ngư khác gửi các anh mang về Đà Nẵng. Những lời tự đáy lòng cán bộ, chiến sĩ đang bám trùng khơi: "Bà con hãy yên tâm và tin vào lực lượng chấp pháp Việt Nam. Chúng tôi nguyện đoàn kết, đấu tranh buộc Trung Quốc phải rời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Mọi người hãy tin, cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam sẽ thắng lợi".

Nóng lòng tiếp tục ra khơi đấu tranh tuyên truyền, những ngày về đất liền,
ngày nào anh Đinh Kim Thảo cũng mở đài nghe thông tin về Hoàng Sa.

Chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt khi nghe anh Đinh Kim Thảo kể lại câu chuyện ông Phan Đình Cát, cán bộ phụ trách lực lượng Kiểm ngư vùng 4 gửi lá thư về cho vợ con ở Đà Nẵng. Chiều 27-5, khi nhận lá thư, vợ ông đã khóc. Chị bảo, nghe thông tin tàu HP 926 của chồng bị hỏng hết hệ thống thông tin, Vinasat nên không liên lạc được. Mấy ngày trước xem trên video clip của Báo CATP Đà Nẵng, thấy chồng trả lời phỏng vấn, nhưng người gầy đi nhiều. Biết là gian khổ lắm, nhưng luôn tự động viên mình và con, hãy cố gắng vượt qua khó khăn và mong chồng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước dân. Vì đó là nhiệm vụ thiêng liêng của một cán bộ chấp pháp.

Chúng tôi hiểu tâm tư của chị, và tin rằng mỗi người dân Việt Nam, ai cũng đang hướng về biển đảo, đồng lòng chung sức đấu tranh, buộc Trung Quốc phải nhận ra hành động sai trái của mình, di dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Với những cán bộ Kiểm ngư vùng 4, chuyến ra khơi lần này sẽ mang triệu triệu tấm lòng hướng về biển đảo, kề vai sát cánh cùng các anh giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc.             

Công Hạnh